MỘT GIẤC MƠ QUA
Đêm tàn gối mộng tìm ai
Chợt nghe nỗi nhớ trãi dài trong tim
Giấc mơ vụt chốc im lìm
Người thương không đến bóng đêm mịt mù
Lặng thầm một giấc trầm tư
Cơn đau vật vã nát nhừ tấm thân
Ngày xưa ai gởi bâng khuâng
Để nay mưa gió đếm lần thời gian
Cơn sầu bỗng chốc mênh mang
Em ngồi nhặt lá viết trang sử tình
Ngày xưa chuyện cúa chúng mình
Bên nhau nguyện ước ba sinh trọn đời
Ngờ đâu tình mộng buông lơi
Anh đi chôn cả một thời mộng mơ
Từng thu ưóp lệ em chờ
Chỉ nghe cay đắng bên bờ sông ngâu
Đợi mong ô thước bắt cầu
Nưả đường gãy gánh ôm sầu tương tư
Còn chăng hai tiếng giã từ
Thôi đành chôn chặt thiên thu bên người
June.03.04