Cám ơn cuộc đời
( Riêng tặng Bánh Ngó )
Đời vạn nẻo biết đâu xấu , đẹp ???
Ta chỉ cần ta sống cho ta
Lắm người như một cánh hoa
Chưa vui tuổi mộng đã xa vũng lầy
Đừng chán nản khi mình vấp ngã
Ai không cần mình cũng chẳng care
Người ta che dấu miệng cười
Mình về làm lại con người của ta
Ở trần thế lắm người mang khổ
Ta một lần đau khổ bằng ai
Đời là một cuộc trả vay
Người đi ta đã thoát thai nợ người
Ngọc đục hay trong tự lòng người
Tâm hồn cao đẹp bất khả thi
Cần gì mà phải tính suy
Vươn vai ta đứng tới khi hết đời
Cám ơn cuộc đời !!!
October 14,2002