YÊN HÀ
Tên em- Nàng tiên nhỏ
Dịu dàng như dòng sông
Êm đềm đem nhung nhớ
Chảy vào đời… mênh mông
Mới một lần biết nhớ
Mà bâng khuâng cõi lòng
Có cây cầu sặc sỡ
Trói chân người qua sông?
Thấy em buồn, nức nở
Lòng ai thầm nhớ mong
Viết vội… bài thơ nhỏ
Để vỗ về… dòng sông
Sông … suốt đời trăn trở
Chứa phù sa … ngập lòng
Như chở ngàn nỗi nhớ
Đón đợi … ai… xuôi dòng
Trái tim anh… tan vỡ
Thơ tan vào dòng sông
Như những điều chưa ngỏ
Của người đang ngóng trông
Anh quen từ dạo nớ
Rồi ngẩn ngơ bên … sông
Cố tình gây thương … nhớ
Tội gì?… Em biết không!