BIỂN QUÊ EM
(Tặng Phương Hà)
Nha Trang miền cát trắng
Thành phố của bình yên
Của Bãi Dương ngập nắng
Tháng năm hoài không quên
Đẩy đưa hoài con sóng
Biển dịu hiền mênh mông
Giang vòng tay rộng lớn
Đón ôm em vào lòng
Thành công hay thất bại
Biển biết cùng sẻ chia
Em vui - Biển hát mãi
Em buồn - Biển khóc nhè
Biển dặt dìu sóng vỗ
Miên man ru mạn thuyền
Vị mặn nồng biển thở
Như lạ mà như quen
Biển không hề vị kỷ
Mà lòng đầy khoan dung
Em thét lên ngạo nghễ
Giọng vỡ vào không trung.
Yêu làm sao xiết kể
Nơi cùng em lớn khôn
Làm những gì có thể
Cho biển càng đẹp hơn ...