Phan Ảnh Ngọc Cầm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TRĂNG XANH

Tặng S.

Em cố bao lần vẫn không quên được
Gương mặt Anh cứ nửa thật nửa mơ
Có phải đôi mắt ấy là thơ
Sao dịu ngọt êm đềm quá đỗi
Như trăng như sao giữa mênh mông đêm tối
Thì thầm soi bóng lá trước hiên nhà

Trăng dịu dàng che nghiêng lối cỏ hoa
Nơi Anh qua vằng vặc trăng còn đợi
Trăng theo Anh qua khắp rừng khắp núi
Như tình em tinh khiết suối đầu nguồn

Một giọt trăng rồi .... nghìn giọt trăng tuôn
Một giọt trăng ... lạc vào trong đáy mắt
Trăng gần thôi mà Anh thì xa lắc
Nên đi ngủ em đem trăng vào mơ .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả