Phan Ảnh Ngọc Cầm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


THU HÀ NỘI

Tặng S.

Hà Nội chiều chớm thu
Màu trời xanh rất nhẹ
Hàng cây lay thật khẽ
Tinh khiết từng nụ hoa

Những chuyến xe đi qua
Vòng quay nhanh vội vã
Giữa phố phường hối hả
Nhớ sao một dáng người

Thương tiếng nói giọng cười
Rất quen mà ngỡ lạ
Hình như hương cỏ lá
Thơm từng hạt sương cong

Hồ Tây thu mêng mông
Mềm mại trên ô cửa
Thương ánh đèn mờ tỏ
Dịu dàng là vầng trăng

Anh ở nơi xa xăm
Trăng tan ra một nửa
Mong những ngày bão lửa
Không ngăn bước Anh đi
Em mong những nghĩ suy
Đừng làm Anh trở giấc

Có những điều không nói
Yêu thương giấu trong lòng
Cây sấu già rưng rưng
Vì đâu cây không khóc ?!
Người đi chừng xa khuất
Hè phố còn chờ đây
Ngát xanh màu cốm say
Mơ chua nơi đầu lưỡi
Đừng cười em câu hỏi
Nhớ em nhiều không Anh ?!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả