thà làm con gái

ta ghét làm con gái
thơ thẩn ngắm mây bay
ngơ, cuồng si, điên dại
yêu, thương, tháng năm dài

ta ghét làm con gái
dịu dàng cắt làm đôi
quay lưng, đi tìm lại
nửa tim khờ đơn côi

ta ghét làm con gái
lạnh lùng chẳng được lâu
giận cuộc đời ngang trái
xót xa mối duyên đầu

ta ghét làm con gái
càng ghét cả con trai
thà cứ làm con gái
để con trai theo - dài

thà cứ làm con gái
để biết nhớ, biết thương
thà cứ làm con gái
để con trai - lạc đường

thà cứ làm con gái
để biết đời dối gian !

June 04/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả