Về Xưa
Gom ánh nắng vàng dệt áo ngày mơ
Gom mấy vần thơ thêu lụa mây trời
Hạt sương rơi vương trên phiến lá
Xin đem về làm khuy áo ngọc ngà
Nắng hiên nhà nắng vàng lên rực rỡ
Thắm trên hoa, trên lá, trên cành
Con bướm vòng quanh chập chờn bên sắc thắm
Để cho hoa e thẹn phảng phất hương ...
Ngõ bóng râm, gió mở đường đưa lối
Chim trên cành nhảy nhót líu lo
Cỏ bên đường từng bụi xanh mơn mởn
Rào mấy nhà, hoa trắng-đỏ-tím-vàng
Tường loang màu rêu phong dậu đổ
Ngõ trúc đào đưa lối cổ - nhà xưa
Chân êm bước như chưa từng qua đấy
Nay tìm về ...từ một thuở xa xưa ...