Mẹ ơi ...!!!
Một chút tưởng niệm về Mẹ !
Dòng thời gian mãi trôi, trôi mãi
Một ngày về sao vẫn cứ xa xăm
Thôi dành vậy lại dối lòng lần nữa
Hẹn cho mình một khoảng định thời gian ...
Cứ định viết lại khất lòng lần nữa
Một tờ thư Mẹ chẳng nhận bao giờ
Cứ như vậy, thôi đành quên lời hứa
Để Mẹ chờ trong thương nhớ băn khoăn ...
Hai mốt tuổi Mẹ làm dâu nhà Nội
Mười năm trôi Mẹ sinh hạ sáu lần
Đứa lớn nhất vẫn chưa gần mười tuổi
Bỗng một ngày Mẹ đi nhận áo quan ...
Rồi từ đó Mẹ trở thành quả phụ
Năm tháng dài nuôi nấng một đàn con
Cả đời Mẹ một niềm vui không trọn
Cùng tháng năm nhan sắc Mẹ héo mòn ...
Hôm chia tay Mẹ nghẹn ngào không nói
Chỉ quay đi nước mắt lã chã rơi
Tôi đâu hiểu đó là lần sau cuối
Suốt đời này con mất Mẹ ... Mẹ ơi ! ...
Chị kể lại Mẹ tôi thường hay nhắc
Đứa con yêu sao chẳng thấy tin gì ?
Để lòng Mẹ bao đêm trường thao thức
Tóc bạc màu từ buổi tiễn con đi ...
Kể từ dạo tôi làm người viễn xứ
Nợ sách đèn, nợ sông núi tôi mang
Cứ hứa hẹn một lần về thăm Me.
Nhưng than ôi ... giờ đã quá muộn màng ...
Nhớ tới Mẹ tôi giật mình cứ ngỡ
Chuyện năm nao như vừa mới đâu đây
Tôi thảng thốt gọi to thêm lần nữa
Suốt tâm can cơn đau xé đoạ đày ...
Mẹ chắc hẳn gặp Cha nơi chín suối
Ở Thiên Đàng Cha Mẹ chắc sẽ vui ?
Tôi mất Cha khi vừa lên năm tuổi
Mấy chục tuổi đầu lại lần nữa mồ côi ...!!!
03.06.2004