Vẫn lạ
Hoa bỗng nở trong em điều vẫn lạ
Đời in hằn những vết tích đi qua
Hoa chen lấn tìm nhau trong kẽ đá
Vẫn lạ nào nhè nhẹ lén xông pha
Đêm rưng rức nghe tim mình vẫn lạ
Tự bao giờ băng đá đã tan ra
U hồn nào chợt nhìn ra thiên ngã
Địa ngục nào vừa mở lối tìm ra
Hoa vẫn lạ như tim em vẫn lạ
Ngỏ ngách nào hoà máu chảy đi xa
Đời vẫn lạ đi tìm điều vẫn lạ
Cho sắc tình động mãi nét phôi pha
Cộng vào đời thêm những điều vẫn lạ
Trừ ra đi những nét đã nhạt nhoà
Nhân lên thêm tình ái của chan hoà
Chia cho đời những bước tiến thăng hoa
Và hoa vẫn nở trong em đều vẫn lạ .......