Hãy Để Em Say Ngủ
Hãy để em say ngủ
Trong giấc mơ thật hiền
Buồn em mang đã đủ
Xin đêm dài bình yên
Dấu môi hôn thuở ấy
Em cắn trả cho Người
Máu từ tim cũng vậy
Bôi xóa lời xa xôi
Để em mặc áo trắng
Như ngây thơ ban đầu
Áo chưa lần vướng bận
Chuyện chúng mình yêu nhau
Linh hồn em là cỏ
Mong manh mảnh tơ trời
Trái tim em bé nhỏ
Xin tìm về nghỉ ngơi
Gió ơi đừng bay tóc
Từng sợi cũng biết sầu
Sợi vắn không kết chặt
Lạc sợi dài nơi đâu?
Linh hồn em là cỏ
Người ơi, tiếc được gì?
Hãy để em say ngủ
Dù lệ còn vương mi...
060404