Đi Tìm Kỷ Niệm
Ta thẫn thờ trên khu phố Bolsa
Tìm chút hương của một kẻ phương xa
Như lạc bước giữa dòng người xa lạ
Đã bao năm ta cứ ngỡ là nhà
Chen gót nhỏ với người cùng xứ sở
Lòng khát khao nghe tiếng Việt mến yêu
Đôi môi ngọc làm hồn ta tan vỡ
Em nỡ quên tiếng mẹ dạy mỗi chiều
Sân trường vắng hoa tím đầy trước ngõ
Nhớ phượng hồng năm ấy đón hạ sang
Tà áo trắng đang vờn bay trong gió
Mong tiếng ve lòng như xác lá vàng
Hồn ta đó mang tình quê muôn thuở
Chân bước dài trên đường phố lê thê
Quầng đen mắt vì những đêm trăn trở
Kỷ niệm xưa đã quên lối tìm về
06/04/04