Khi Yêu

Bướm bay ngọn cỏ còn hoang dại
im cành nghe nhánh nặng sương mai
nguồn vui theo suối hẹn sông dài
hồng hoang trao ai cài mái luyến

Thương duyên thưa tiếng tình đêm nguyện
hờn môi thôi dối chuyện chối từ
ươm tơ sợi suy tư sợi nhớ
ơ hờ, yêu đó để thầm mơ...

Nâng mây tình thoáng mờ mưa hạ
giọt ngà đã chia ngã tình xa
buông lơi, từng bóng lời thôi lỡ
im dòng nhung nhớ quạnh lời thơ

Như hoa một sáng còn sương đọng
hoa rừng nghiêng cánh mộng bướm ong
ái ân chờ trông không tình biếu
nỗi niềm mãi khắc khoải khi yêu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả