Đoãn Khúc ...

Âu Yếm ....

Ta sẽ mơ là Mây, áng tình Trăng
Cho Sao em sáng ngời không cô lạnh
Không gian kia hồng tươi màu phước hạnh
Khẽ gọi em: tình Sao với Mây giăng

Mây sẽ làm Sao em sáng long lanh
Sao trở về ấm trời duyên kỳ ngộ
Ngọn cỏ rung theo gió trên cổ mộ
Ba ngôi sao, Sao em sáng trong xanh

Sao không buồn dù tình ấy mong manh
Mãi sáng ngời cho đêm vào vô tận
Thầm câu hát, hòa điệu với tình Trăng
Mây lấp lững, vời Sao vào định mệnh

Ta cùng nhau, ôm tròn hồng giấc điệp
Mây đùa Sao đắm đuối mộng tương phùng
Xin yêu Sao dù đời nhiều chướng nghiệp
Tình Mây, Sao thần thánh phủ mênh mông ...


10/18/01

Tình Thơ ...

Mơ biển trời, lặng nghe so’ng vỗ
Hoa hồng tươi, lòng thă‘m ươ’c mơ
Chân trời ti’m, hồn bơ vơ
Bâng khuâng nhung nhơ’, tình thơ ngỡ ngàng ...

10/19/01

Mộng Tình ...

Chiều về mây tră‘ng nhẹ trôi
Tình không biên giơ’i, rã rời hồn hoang
Thu đưa gio’ thoảng la’ vàng
Chạnh lòng thương cảm, mênh mang mộng tình
Em đi sao sa’ng lung linh
Sợ tình quên lô’i, Mây xinh cũng buồn ...

10/19/01

Thẩn Thờ ...

Tay ôm sa’ch vỡ chân ngà bươ’c
To’c xõa bay trong nă‘ng vàng hanh
Cụm mây tră‘ng bầu trời xanh
Tình ơi! chơ’ vội, hồn anh thẫn thờ ...

10/22/01

Hạc Hoàng ...

Đêm nghe gio’ thổi vi vu
Nhạc lòng thổn thư’c, trời Thu rã rời
La’ rơi xào xạc tả tơi
Mộng tình nư’c nỡ, tơi bời hồn hoang
Em về trong giâ’c mộng vàng
Tay anh gô’i, xin hạc hoàng ngũ say ...

10/25/01

Yêu Em ...

Lệ đổ tuôn trên mặt soan mắt trũng
Là nỗi buồn về, tình nát tàn phai
Rồi trong đó tâm tư sầu chất ngất
Vụn vỡ buồn, cuộc đời lắm bi ai

Anh và em cuộc đời ta hai lối
Tình theo chi, vương tội lỗi cho nhau
Và mãi mãi cho dấu ái niềm đau
Và mãi mãi yêu em là đoạn nôĩ ...

12/02/01




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả