HOÀNG LAN
Em, cành hoa Lan trắng
Anh, Hoàng Tử trang đài
Gặp nhau mùa trăng sáng
Dệt chuyện tình liêu trai...
Trên thảm cỏ nhung xanh
Bên sườn non liễu rũ
Ðôi ta cùng ấp ủ
Một mối tình mong manh !
Lá vàng rơi nhẹ nhẹ
Tim hồng em bâng khuâng
Anh nhìn em nói khẻ :
Hoa nào sánh Hoàng Lan ?
Rồi chàng cầm tay em
Ðặt lên nụ hôn nồng
Yêu ai, yêu một đời
Hoàng Lan...em biết không ?
Em, bây giờ vẫn thế
Dẫu đầu non trăng tàn
Nơi hẹn hò năm cũ
Hoang liêu theo thời gian...
Mình em giữa bơ vơ
Dấu ấn chẳng phai mờ
bao giờ anh trở lại ?
Tiếp chuyện tình trong mơ !
Anh, cuộc đời vương giả
Em, một đóa trà mi
Một lần ta hội ngộ
Ðể một đời...chia ly
6/4/04