phải chăng ĐIỀU MỚI LẠ ...
Hôm nay em học được điều mới lạ
Từ bản tính thô sơ của loài cá hồi,
Không cần ai dạy bảo
Sau khi sanh ra, cá vượt nguồn tìm vùng đất mới
Lúc cuối đời, len lỏi trở về nơi cắt rốn mà trút hơi thở sau cùng
Mình cũng có sẽ thế không anh?
Bao năm trời lưu vong viễn xứ
Có khi nào chạnh lòng nhớ đến cố hương?
Nhớ trường cũ tường vôi loang lở
Cô thầy, bè bạn bây giờ đang ở đâu? Làm gì đó?
Hàng xóm nghèo, năm tháng lụt ngập chân mỗi trận mưa rào xối xả
Rác rến lều bều theo nước mà rong chơi
Những gánh hàng quà nuôi cả gia đình nheo nhóc
Trẻ con mấy đứa được cắp sách đi học?
Người người ăn mày khắp cùng nẻo thành phố
Mình có sẽ như cá hồi hướng về mảnh đất cong nhỏ
Nằm bên kia bờ Thái Bình Dương chịu đựng
Chờ đón ngày trở về của những đứa con tha hương
Với vòng tay mở rộng
Bằng chân tình Rồng Tiên của 5,000 năm trước
Ầu ơ … tiếng ru hời văng vẳng dòng sông quạnh quẽ
Mẹ ơi, con mẹ tìm đi
Bao giờ hết giặc, con về mẹ vui… (1)
6.03.2004
(1) Làng Tôi - Yên Thao