Hoa Anh Đào

Giữa mênh mông cánh đồng hoa trắng xóa.
Một điểm hồng chấm phá nét tinh âu.
Những cánh hoa nhảy múa khắp quanh đầu.
Rồi thong thả chao mình rơi xuống đất.
***
Tôi thảng thốt không cựa mình một mảy
Nhìn rừng đào hoa rực rỡ thần tiên
Phút ngất ngây hơi thở đã quên phiền.
Thân buông lỏng, thả hồn nơi diễm tuyệt.
***
Từng cánh hoa giả từ trong luyến tiếc,
Cành cây xưa là mái ấm gia đình
Rơi nhẹ nhàng trong không khí bình minh
La đà đậu trên tóc dài trang điểm
***
Tôi đứng đấy hồn thôi miên lặng lẽ
Anh vô tư đôi mắt chứa chan tình
Ngắm nhìn em, âu yếm dáng thư sinh
Hình ảnh ấy thực đời hay mơ ảo ?
***
Tôi muốn sống hết cuộc đời nơi đó
Hoa anh đào chắc chắn hiểu tâm can
Nếu nơi đây chưa phải ở thiên đàng,
Thì không có chốn nào như tiên cảnh !

phỏng theo Cherry Blossoms của Kristine Sa




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả