TÌNH THEO CHIẾC LÁ
Khi chiếc lá vàng thu rơi rụng
Hồn em mang khoảng trống vu vơ
Có ai mà đợi mà chờ
Người mơ không đến hững hờ gối chăn
Anh ôm mãi băn khoăn tình mộng
Sao gởi lòng gió lộng mù khơi
Lệ tình biết thuớ nào vơi
Giữ chi hoài nỗi ngậm ngùi trong tim
Yêu thưong đó mò kim đáy biễn
Chưa gặp nhau đã tiễn tình si
Đắng cay thêm tiếng từ ly
Cho hồn lắng đọng sầu bi chất chồng
Anh thầm trách em không bày tỏ
Khi lòng em hiểu rỏ tình anh
Buồn đau chỉ biết riêng dành
Ai người đơn độc sao đành thờ ơ
June.04.04