Hoài Niệm ...

Có phải em là giấc mơ tiên ?
Về đây giăng mắc mãnh tình duyên
Hay là sươĩ ấm đơì cô lữ
Một chút tình thừa lụy đảo điên ...

Hoài niệm trăng thề mộng ước ao
Người đi kẻ ở nhớ xanh xao
Những vần thơ dệt màu ân ái
Thắm đỏ chiều hoang ngập xuyến xao ...

Phố vắng mưa khuya lạnh cõi lòng
Vần thơ dăm chữ dệt tình hồng
Bao mùa nhung nhớ sầu xa cách
Lạnh lẽo thuyền mơ ghé bến sông ...

Thu tàn Đông đến dạ hoài mong
Ai ngóng trông ai nặng cõi lòng ?
Ngã nghiêng Đông thở làn gió bấc
Dấu ái hoang mơ ước ấm nồng ...

11/13/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả