Quên! ...
Mưa đêm thổn thức tiếc Thu
Ngày buồn Đông đến mây mù phủ vây
Về đâu những cuộc tình say ?
Dạt dào mưa nhỏ đong đầy luyến thương ...
* * *
Có đôi khi bài nhạc tình nói được
Nôĩ niềm riêng, một câu hát lơì ca
Và vần thơ giăng ngõ đẹp đường hoa
Cho tâm tư tự tình trên lối mộng ...
Thuở yêu ai, tâm tư nào hay biết
Chợt một chiêù Thu lá khóc vàng sân
Gió rì rào có gì lạ rất thân
Gọi tên ngươì nghe bờ môi nồng â’m ...
Ừ! thế thôi là mơ cho sầu lỡ
Quên những ngày Đông lạnh gió gắt gay
Quên cuộc đơì lắm chuyện chẳng may
Quên cho hê’t, tim hồng tràn ma’u đỏ …
11/21/03