Tình Hoa - Bướm
Ngày gió nhẹ nắng nghiêng nghiêng cành lá
Từng đóa hoa vừa rực rỡ vườn nhà
Những con sâu vừa giật mình thức giấc
Bởi tia nắng mai vừa đủ rát da non ...
Chúng đón chào một ngày mới
Với lòng nhiệt tình và hăng say
Ăn sạch những chiếc lá già lá non
Những nụ mầm, những bông hoa còn chưa nở hết
Những thân hoa mềm yếu - bất lực chịu trận
Thân xác mềm nhũn, rũ rượi
Như kẻ ăn mày nghèo khổ
Đói ,rách nát như chưa từng hơn thế !
No nê rồi lại lăn ra ngủ
Thân hình béo phì, nứt mỡ
Nằm thở phì phò đong đưa trên mấy nhánh
Như mấy tên tham quan trong truyện Kim Dung
Chúng cũng tu đấy chứ !
Cũng ăn chay toàn hoa lá đấy thôi !
Rồi một ngày kia, ngỡ rằng mình đắc đạo
Mọc thêm đôi cánh hoá thành Tiên .
Chẳng tiến vào cõi vô vi như đã tưởng
Lại dấn thân vào chốn sân si
Đạo đức giả nhằm che thiên hạ
Tiên rùng mình hóa bướm thăng thiên ...
Chốn Thiền định bắt gặp loài hoa lạ
Bướm thèm thuồng rồi quanh quẩn bên hoa
Toan lao vào định ăn tươi nuốt sống
Nhưng bất thành, bởi bướm chẳng phải sâu ...
Hoa khờ dại cả tin vào tình bướm
Vẻ hào hoa, áo lộng lẫy sắc màu
Nào có hay sau những gì nhìn thấy
Là loài sâu mang đôi cánh xa hoa
Hoa chẳng biết nên còn ngời hương sắc
Lại đu đưa theo ngọn gió làm duyên
Con bướm tức vì không toại nguyện
Sinh ra sâu, ăn cho nát đời hoa ...
Người vẫn gọi : đó tình yêu hoa bướm
Đẹp hữu tình, sắc màu xứng lứa đôi
Bướm quanh quẩn luyến lưu hoài chẳng dứt
Mật tình đâu sao chẳng thấy như Ong ...