Cuồng Ca
Mắt tích giọt mưa ngâu
Lòng thu động cung sầu
Giọt mưa từ nỗi nhớ
Nhịp đàn tình thuơng đau
Ca vang lên hát lên
Cho thôi đời bấp bênh
Có hận nào không cạn
Có tình nào chưa quên
Này là cây đàn tay
Kia là bình ruợu cay
Hát lên bài cuồng mộng
Hùng hồn nhịp buớc quay
Ruợu, ấm nốt cung đàn
Lệ, trót đời vuơng mang
Bài cuồng ca dẫy sóng
Tình chìm trong âm vang
Tôi là gió trời mây
Nguời là hoa đêm say
Hai cảnh đời khác biệt
Thuơng ôi ..kẻ đoạ đày !
Mắt tích giọt mưa ngâu
Khóc cuộc đời bể dâu
Rưng rưng đôi tiếng nấc
Hận, sân, si .. nghẹn ngào !
6/04/04