Khúc từ ly

Bên sông vang khúc từ ly
Để em năm tháng buồn vì thương trăng
Người đi mây phủ giăng giăng
Kẻ còn ở lại mượn trăng soi bờ

Người vui mấy cuộc tình hờ
Riêng em thơ thẩn đợi chờ bóng trăng
Cuộc đời tan mấy lần mơ
Bềnh bồng hạnh phúc như cuồng lốc xoay

Trăm năm đuổi bắt bóng mây
Tầm vương tơ mắc bên đầy bên vơi
Còn chăng sóng bạc tràn khơi
Màn đêm chụp xuống nửa đời xanh xao

Tưởng mình đang giấc chiêm bao
Hay đâu sự thật làm hao xác gầy
Trăng buồn lặng mãi vào mây
Em còn ngơ ngẩn chờ đây ân tình

Tang tình tang tính tình tang
Âm vang điệu khúc của chàng"Trương Chi"
Lửng lơ mây nước trăng thi
Bên sông vang khúc từ ly não nề




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả