Xin cảm-ơn

Em ơi !
Thằng bạn bảo con người tôi ngớ-ngẩn.
Những lời thơ nàng viết gửi riêng ai.
Mà tại-sao tôi ngấu-nghiến đọc mê say.
Và khen mãi ...khen hoài : "Thơ trác-tuyệt".
Này em nhé!
Em đã viết và hãy cứ viết.
Bao lời đãy tha-thiết.
Bằng ngôn-từ nóng bỏng cả châu thân.
Dòng tình thơ rực-rỡ đẹp vô ngần.
Đã sưởi ấm con tim chừng lạnh-giá.
Em ơi em...tôi chỉ là người xa-lạ.
Chẳng hề quen hay được diễm phúc làm chàng.
Của ai kia tình nhớ sớm vương mang.
Hồn khắc-khoải nhỏ" đôi hàng dư lệ".
Tôi là kẻ thấy hao mòn thân-thể.
Nỗi buồn đau bất chợt phủ trong lòng.
Niềm vui nào như gió thoảng qua song.
Cũng để lại muôn chán-chường , trống vắng.
Em hỡi em.
Tôi chỉ biết tâm-hồn mình tĩnh-lặng.
Là khi nào tìm đến những vần thơ.
Dòng êm-đềm gợi nhớ cả trời mơ.
Trong hy-vọng mùa xuân em mời gọi.
Này em nhé..
Nếu cuộc đời không tăm-tối.
Và chẳng còn hai mặt của tình-yêu.
Thì thế-gian đâu kẻ xót-xa nhiều.
Sầu hiu-hắt bao đêm trường ảm-đạm.
Xin cám-ơn trái tim ai đồng cảm.
Trãi nỗi lòng trên liên mạng hàng đêm .
Muôn lời yêu chan-chứa vị ngọt mềm.
Làm tươi mát tâm hồn đang cằn-cỗi.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả