Rung Cảm!

Hai hươ’ng đời những lo âu phiền muộn
Quy về đâu để tìm thâ’y tương lai ?
Một khung trơÌ với a’o quần phai nhụôm
Tâ’t tả cườI đùa, trời giận phong ba …

Ta vẫn đi mộng sông hồ kiê’p sô’ng
Làm bạn đời trôi nổi giữa đổi thay
Chu’t tình sầu gói ghe’m những đă‘m say
Để hằng đêm còn nghe tim thổn thư’c

Đừng vội người ơi mong chờ mê mãi
Nê’u là hoa xin muôn kiê’p là hoa
Hạt kim cương giọt sương mai lo’ng la’nh
Vội sẽ là những trái đă‘ng, lệ nhòa

Mây một đời bay râ’t cao lơi lã
Biển một đời vang so’ng vỗ gần xa
Khi yêu thương mộng lòng những thiê’t tha
Duyên không nợ hoài một đời rung cảm ...

04/20/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả