Khoảnh Khắc!

Anh đi mô ? lạ lùng em dọ hoỉ
Bao năm qua ai biết được gì đâu ?
Cơn mưa đổ vào quán vắng bước mau
Cà phê ấm hay là đôi mắt ấy ? ...

Đi phố hỉ ? ngần ngừ em chẳng nói
Dạ! răng chừ nì xuống phố làm chi ?
Ừ thôi vậy, ta hãy ngồi tạm đây
Tình nhân trẻ từng đôi thầm âu yếm

Trời đã chiều mưa vẫn rơi giăng ki’n
Kha’ch thưa dần bàn ghê’ lặng buồn thiu
Hình như em co’ điều chi muô’n nói ?!
Ăn vội vàng ba’t phở no’ng còn nguyên

Bảo làm thơ anh ngẩn ngơ cười lơ’n
Làm ở đây kha’ch đi hê’t răng nì ?
Anh ngại chi ? ngày mai em sẽ đi
LờI em nói chìm trong cơn mưa lũ …

* * *

Mưa đã tạnh, đi lang thang trên phố
Gió lạnh căm, con đường trãi lặng im
Vào mùa thương, khoảnh khă‘c tiếng con tim
Môi khô héo khói thuốc trầm hư ảo ...

04/19/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả