Chơ Vơ!
Chiều hoang lạnh mưa rơi trên phố vắng
Ngày trôi xa giọt nước lã chã tuôn
Lời nhạc tình cung trầm bổng ưu buồn
Thương tình nhân rẽ đôi đời ngăn cách ...
Hai chiếc lá một giòng đơì cuộn sóng
Làm sao tìm khoảng trống vắng cho nhau ?
Mộng tình yêu vùi dập những đớn đau
Trơì làm bão và bẽ bàng đôi ngã ...
Bao mùa thương phố hoa viên phai úa
Cung nhạc tình lạc nốt nghẹn hồn thơ
Em qua đây nghe trời đất bơ vơ
Tình mãi xa phai nhạt màu ân ái ...
Thưở em về Xuân đơm hoa kết nụ
Chim trời vang hòa hót khúc hoan ca
Mưa vội vàng tiễn mây xám đi xa
Đường tình yêu cầu vòng che giăng lối ...
Hai lối mộng vầng trăng treo sầu lỡ
Em về đâu để thương nhớ chơ vơ ?
Nửa cuộc đời tình đứt đoạn đường tơ
Còn gì không ? lắng nghe giọt sầu vỡ ...
Trăng ngủ quên trong đêm đen mù tối ?
Kể chuyện tình nghe chiếc bóng lẽ loi
Khói thuốc thơm quyện ký ức đơn côi
Bàn tay gầy khẽ xoa vầng nhăn trán ...
05/01/04