Vụn Vặt Bên Đời !
*************************
Tiếng ai xé vải trong thanh vắng
Nghe xoạt niềm đau từ giấc đêm
Bóng ai cuộn bóng bên trăng lạnh
Để mảnh áo duyên rớt bên thềm !
**************************
***************************
Người về quạt nắng hè chửa tắt
Tóc cau ta rũ một góc chiều
Mồ hôi thú tội trên tay khóc
Từng giọt gục đầu ....nét buồn hiu !
****************************
***************************
Nắng về, nắng có còn Xuân ?
Ta về, vai đã nợ nần nghe đau
Chân về, hài sẽ trùng nhau ?
Em về, mùa có cao cao bên mùa ?
***************************
***************************
Cái nhớ trần gian nghe cháy khát
Cái chạm thiên niên vẫn ngại ngùng
Tay ngón không dài nên khẽ vuột
Một lần chưa cũ ....nỗi đau chung !
****************************
**********************************
Ta vẽ bóng ta ngồi ru nửa phận người
Giấc ngủ ngả nghiêng những trận cười mê tỉnh
Mai em thức dậy, nắng có còn hạt mịn ?
Bóng ta còn chín đủ chặng thời gian ?
**********************************