Nhìn - Thấy






Hãy tập trung nhìn vào tấm hình này trong một phút
Sau đó bỏ ra và nhìn vào đám mây kia
Bạn sẽ thấy được điều kì lạ !

Hãy nhìn vào kiếng vạn hoa
Nhiều hình thù, nhiều sắc màu rực rỡ lắm phải không ?
Là giả đấy !

Em hãy nhìn vào mắt của tôi đi
Thấy chưa ! bóng hình em luôn ngự trị
Người trong con ngươi !

Mặt trời soi vào, trái đất có nửa tối - nửa sáng
Trái tim cũng được soi bởi một thứ ánh sáng huyền diệu
Cũng có nửa sáng màu đỏ-hồng và nửa tối màu tím-đen.

Hãy nhìn thật kỹ với ánh mắt lạc quan nơi cuộc sống
Bạn sẽ thấy và tôi cũng thấy
Thấy được gì còn tùy thuộc mỗi chúng ta ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả