ta dậy thì thêm lần nữa lao đao
ơi tóc ngắn, mưa sũng mềm đất hứa
tháng năm quen, lòng úng thủy bao dung
mưa vỡ hạt nỗi niềm ai dung túng
sách vở buồn thêm dòng chữ lao lung.
ơi tóc ngắn, mùa mưa nào cố quận
ướt vai ngoan mềm hơi hướm ảo huyền
thao thức cũ tưởng muôn đời đánh mất
bỗng giạt về se lạnh cái truân chuyên.
ơi tóc ngắn, giam ta thành quách cổ
miếu lăng mờ rêu lạc lối cung tần
em hóa giải lời nguyền muôn năm trước
dụ ta về ngơ ngác cõi phù vân.
ơi tóc ngắn, cửa thiên đàng hé mở
phúc âm hồng thơm ngát dấu môi ngon
lời kinh thắp bếp hồng ta củi nỏ
cháy huy hoàng ấm áp cả trần gian.
ơi tóc ngắn, mưa mùa xuân bất chợt
ướt vai ngoan, rét mướt buổi xuân thì
ơi đôi mắt đăm đăm nhòe khung kính
bắt gặp gì trong mắt kẻ cuồng si?
ơi tóc ngắn, giữ dùm ta với nhé
những vì sao mờ tỏ cõi hoang đường
tròn câu hát mềm đôi vai tiềm thức
trĩu đường về vai nặng gánh mù sương.
thương mấy phím đàn, thương mười ngón ngọc
thả xuống đời cung hạnh phúc lao xao,
ơi tóc ngắn, ru dùm ta với nhé
dạ khúc buồn thơm ngát phố chiêm bao.
ơi tóc ngắn, mùa trăng nào ấm cúng
ta dậy thì thêm lần nữa lao đao.
(trong "thánh ca hồng".)
http://hoangchinh.net