Lòng Thu Nhủ Đôi -
Trời lam nắng, gió hắt hiu từng chút
Buồn se se nâng nhẹ đóa mây mù
Mùa chim vắng, áo mỏng tàu lá trút
Ngực hơi trần áp má cỏ vàng Thu
Em trở lại bên kia đuờng chia vãng
Hay tôi về ngày tháng trốn quanh đây ?
Măng tóc uớt đầy vơi đuôi sóng mắt
Tủ huơng trầm biết thuở nào ngưng bay
Em mở cửa tim tôi bày tâm thức
Dáng xưa tù đọng duới vòm ăn năn
Hàng cô lụy xếp phong tình túc trực
Em của tôi sao quá đỗi dịu hằng!
Tháng muời, ngõ vàng tên em trổ dại
Tự tình tôi hát nói vọng ngang trời
Em sẽ đến và hãy còn ở lại
trong tôi, lòng thu thể tụ nhìn đôi ..
Oct.15.02