Lạc lõng một bến bờ


Người dẫn em tới một chân trời
Miên viễn xa xôi em tìm người
Lạc trong giữa đám đông qua lại
Em tìm người em đã hụt hơi

Em đã hụt hơi - đã hụt hơi
Bơ vơ - lẻ bóng - bóng chơi vơi
Em biết - người chìm sâu bên đó
Đã để mình em - đời xác xơ ...

Em gõ cửa khắp nơi - chốn đó
Hành khất em xin một bất ngờ
Nhưng rã rời , tay xua xa lạ
Và dòng người bương chải - thờ ơ

Không hiểu ý người ra sao nữa ...
Lạc lõng mình em một bến bờ
Em đứng mỗi ngày bên khung cửa
Xóa buồn trên góc mảnh trăng mơ

Sao người dẫn em qua bên đó
Mà người chẳng ló mặt bao giờ ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả