Em
Em mang mầu áo tuổi ngây thơ
Tóc mượt như mây ngủ lưng mềm
Suối trong gội mát hồn trinh nữ
Mắt biếc ngây tròn thả mộng mơ
Môi ngọc cười tan lớp sương mù
Tay tròn ôm trọn khoảng trời xa
Thon thon mười ngón khoanh vòng nhỏ
Bước khẽ nhẹ nhàng dáng thướt tha
Tim hồng ôm ấp mộng ngày xuân
Giọng nói khiến chim gác mỏ nhìn
Nắng lên đôi má hong hong đỏ
Hơi thở bỗng làm gió bâng khuâng
Áo trắng tinh nguyên nét ngọc ngà
Làn da mong mỏng hoa tuyết bay
Đất như di động theo chân sáo
Em cánh hoa trời ngây ngất say
7-6-2004