Bài Thơ Anh Viết Cho Em

Bài thơ anh viết tặng riêng em
Một thuở yêu đương chẳng muộn phiền
Phong kín trong tim giòng kỷ niệm
Tình yêu tha thiết mộng êm đềm

"Anh xin được mãi làm người tình
Lối mộng ru hồn em gái xinh
Quên những nhọc nhằn,xây ước vọng
Hoa đời tươi mãi quyện hương trinh"

Mưa gió nào ngưng trong cuộc đời
Thời gian lặng lẽ thời gian trôi
Còn đâu lời hứa xa xưa ấy
Anh đã quên rồi như nước trôi

Mùa thu năm cũ mùa thu nay
Hoang vắng ngoài trời mưa vẫn bay
Dặm thẳm non cao mây lữ thứ
Đợi anh năm tháng ngỡ thêm dài

Tình đến tình đi quá vội vàng
Bao mùa thương nhớ đếm thu sang
Bài thơ có phải bài thơ cuối ?
Cho giấc mộng xưa nay lỡ làng .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả