Kết thơ cho anh
Chiếu ngang khung cửa nắng vàng mơ
Từng giọt dịu dàng len tóc tơ
Tay mềm ngón nhỏ đong đầy nắng
Trải nắng ngập hồn em kết thơ.
Lùa trên tàn lá, gió lao xao
Mơn làn môi ướt khẽ thì thào
Gởi em muôn vạn lời âu yếm
Hồn thơ kết bởi gió phương nào?
Từng giọt mưa rơi lất phất bay
Ô hay, anh ạ, mưa bóng mây
Nỗi niềm nhỏ giọt buồn ngơ ngác
Kết nên nhịp điệu bằng đắm say.
Những ráng mây trôi trên trời xanh
Tựa tình đôi lứa đẹp mong manh
Với tay từng cụm mây hái xuống
Kết vần thơ đẹp em tặng anh.
6/6/04