lần cuối viết cho anh
lần cuối viết cho anh
thơ mùa đông, ngơ ngẩn
lần cuối viết cho anh
thương đôi mình, lận đận
một tình đầu, vương vấn
xin trả lại cho người
một tình đầu, lận đận
trả lại người, người ơi !
em về khoe sắc môi
bằng nụ cười xuân thắm
thắp dĩ vãng, một thời
đong mắt nâu thăm thẳm
anh về khoe năm tháng
bằng tình mới, ngỡ ngàng !
thắp pháo hồng, nắng ấm
bên người ấy, kiêu sang
lần cuối viết cho anh
thơ gầy, say màu áo
lần cuối viết cho anh
tay gầy, thương nhẫn cỏ
mình xa nhau ngày đó
bây giờ còn đợi trông ?
anh qua chi ngày đó
dối gian ơi, nhói lòng !
anh qua chi ngày đó
để bão về làm giông
anh qua chi ngày đó
để đôi mình long đong !
lần cuối viết cho anh
cạn vơi dòng nước mắt
lần cuối viết cho anh
mai - nhìn nhau, quay mặt
chuyện xưa
thôi không nhắc
một tình đầu, mong manh !
June 08/ 2004