Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


MƠ ƯỚC BUỔI SÁNG

MƠ ƯỚC BUỔI SÁNG
Một buổi sáng anh nhìn qua cửa sổ
Thấy cỏ cây xanh mướt yên bình
và hoa cúc tươi vàng mấy độ
Anh thấy em thui thủi một mình

Trời ban sớm mặt trời chưa cháy nóng
Nhưng má em thì đã ửng hồng
Anh ao ước bay giữa trời cao rộng
và có em bên cạnh ấm nồng

Một ngày mới hứa hẹn nhiều mới mẻ
Anh ngồi nghe nhạc hoà tấu êm đềm
Và mong ước mình mãi còn tươi trẻ
Để được hôn em những nụ hôn nồng
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả