DẤU THAN
bao năm thơ thẩn ta mài mực
viết phóng lên trời mấy dấu than !
nhân ảnh gào khua say tiếng nấc
đọng dòng khô ướt dấu chinh nhân !
thương quá hồn ta nhàu vỡ nát
còn mơ hoang gieo hạt giống đời
thương tích quanh thân còn ngơ ngác
nhặt nhạnh chi sau trước đầy vơi !
quật đào bới chân tình đáy huyệt
bật rên khô thất tuyệt tâm thơ
chân gót lở còn đi mải miết
rộn giữa đời bi thiết vu vơ !
ngêu ngao hát dọc bờ thi sử
tim rung theo tiếng rú đạn bom
hễ ngước mắt nhìn về quê cũ
là tang thương ngào trộn tủi hờn !
thân lỡ gởi giữa thời mạt vận
nên đau thương thù hận trùng vây
đêm mê hoảng dồn khua trống trận
tay ôm ngang xác bạn vùi say !
còn bao năm nữa ta mài mực
viết giữa đời những dấu chấm than
vạch tro bụi kiếm tìm di chúc
tụng chân kinh vui cuộc điếu tang !