CẢM THẤY ... Cần-Nhớ-Yêu
Có khi nào chợt cảm thấy: anh cần em
Thì anh hãy cho em biết
Bằng một nồng nàn nụ hôn
Bằng một cái siết tay đầy ắp
Bằng ánh mắt đắm đuối có đuôi
Có khi nào chợt cảm thấy: anh nhớ em
Thì anh hãy gửi thương vào trong gió
Hoặc viết vội một cánh thư với dấu in là một nụ hôn hằn trên giấy
Hoặc thở thật nhẹ cho em nghe ở cuối đường giây điện thoại
Hoà một chút muối mặn của biển cả lồng vào nhịp tim đập
Rồi gói thành kiện hàng theo đường chim bay tìm đến em
Có khi nào chợt cảm thấy: anh yêu em
Thì anh hãy viết tên em vào vách –
Nhưng nhớ để chừa đủ chỗ cho tên anh nằm ngay cạnh
Và khoanh tròn tên hai đứa bằng trái tim màu đỏ
Rồi rêu rao cùng bè bạn thành tích graffiti yêu em
Có khi nào anh chợt cảm thấy: em cần anh
Chợt biết được: em đang nhớ anh
Chợt bàng hoàng khi biết: em yêu anh
Đến với em, đừng chần chờ chi nữa –
Ôm em vào lòng và khoá trái thời gian lại
Em bé bỏng trong vòng tay anh cao cả
Hai đứa tan loãng vào hư không
Con-sóng-em vỗ mãi một trườn-núi-anh
Hạnh phúc đẹp như quyển-tập-học- trò-mới
Tình yêu tuyệt hảo như tình-nhân-trăng-sao-rằm-16
Vẫn thấy bên đời bao nhiêu ngọt ngào gươm giáo!
6.07.2004