Con đường tình
Con đường tình ôi sao mong manh quá
Như chiếc cầu bắc giữa hai chúng ta
Kết tình yêu bằng kỷ niệm xót xa
Bằng dòng lệ vỡ òa trong ký ức
Bằng phẳng sao những khi ta buồn bực
Hờn giận anh đường hóa kiếp gập ghềnh
Chia tay ư ? đuờng quạnh quẽ chông chênh
Đường xa mãi, ru tình ta nhỏ lại
Nhiều ngả rẽ ta kiếm tìm mê mải
Đâu ngả yêu đâu những phút thần tiên
Chân đi hoang lòng nặng trĩu ưu phiền
Bao lâu nữa tim ta dừng bến đậu?
Ôi đường thơ bao mối tình Qua Bậu
Có tình nào đến trọn kiếp không anh?
Tình yêu nào mà đẹp tựa bức tranh
Là ta đó, con đường tình vô tận.
9/6/04