KHÔNG CÒN THÁNG SÁU

Rồi thì cũng qua tháng sáu
Phượng không còn nhắc yêu xưa
Ta quên trở về lần nữa
Vì mưa kỉ niệm cũng mờ!

Ai sợ tháng sáu thành nỗi nhớ ?
Rụt tay sợ chạm vào tiếng ve
Rụt tay sợ chạm vào khoảng trống
Sợ nơi ấy chẳng còn mùa hè ....

Em đi qua tôi sau vành nón che
Biết em đang cười hay khóc ?
Con đường gió về bay tóc
Nghiêng một đường mi em dài ...

Tháng sáu phượng phủ dấu hài
Mưa vui như một lần nghịch dại
Ai đang qua thì con gái
Mà tháng sáu cứ hồng môi ?

Tháng sáu xa xôi một đời
Lâu rồi phượng không khóc nữa
Trái tim đã thôi lần lữa
Nhưng em
thì đã
thu rồi ....

CUCVANG




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả