Vu vơ

Bỗng dưng anh lại nói
Em mà biết làm thơ
Vu vơ giận lời nói
Em chẳng buồn hỏi han
Mỗi ngày anh ghé sang 
Em không thèm mắt liếc
Giả vờ em lười biếng
Hôm nay không có tiết?
Bài học đã xong rồi?
Em bĩu môi "lắm chuyện"
Anh dỗ dành huyên thuyên
Em xí dài " vô duyên"
"Kệ người ta đừng phiền"
Giận em anh không nói
Quay mình bước ra xa
Bỏ mặc kệ người ta
Em lầm bầm... "thôi được"
Sẽ cho anh biết mà! 
Chiều nay "tui" ra phố 
Anh đừng hòng đi theo !
Khi nào anh chịu nói
Thơ em làm rất giỏi 
Sẽ cho anh tay nắm
mộng hồn mộng xa xăm
Thơ lời thơ trăm năm





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả