Tình Anh Là Nắng
Anh là hạt nắng trên cao
Có lần lạc bước đi vào thơ em
Thì thầm em khẽ gọi tên
Cho hoa kết nụ giữa miền dấu yêu
Hôm nay mây kín trời chiều
Em đi tìm nắng lòng nhiều nhớ thương
Mưa rơi trên những nẻo đường
Tìm anh không gặp, em buồn ngẩn ngơ
Anh là hẹn ước, đợi chờ
Là cây rụng trái ước mơ lên đời
Thương nhau tự kiếp nào rồi
Cho em xin nhé một lời làm tin
Tìm trong ánh mắt lặng nhìn
Cả bầu trời, một bóng hình riêng em
Hôn lên ngày tháng êm đềm
Hôn lên cõi mộng, gọi đêm hẹn hò
Anh là mật ngọt thơm tho
Để em khao khát đôi bờ môi ngoan
Sợi mưa hờn dỗi bay ngang
Tình anh là nắng chín vàng tình em...
060904