Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


ÂM THẦM LÀM THƠ

ÂM THẦM LÀM THƠ
Hàng ngày anh âm thầm làm thơ
Viết từ những niềm vui và nỗi khổ
Thơ ám ảnh trong anh nhiều duyên nợ
Cùng tháng năm mang thi hứng mơ hồ

Anh ngồi viết những dòng tâm sự
Trải hồn ra cùng với đất trời
Mơ hình bóng em ngồi tư lự
Nghe tình yêu ru giấc mơ đời

Tim rỉ máu chảy vào thơ ướt đẫm
Không biết ngày mai mình sẽ thế nào
Rồi bỗng thấy cõi đời sao lạ lẫm
Hồn nhói đau và nước mắt tuôn trào

Đêm thủ thỉ những điều vô nghĩa
Nghe cỏ cây cất tiếng thầm thì
Những điều thật khó tin hơn điều bịa
Hỡi em yêu đời sống rất diệu kỳ
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả