Lữ Hành Khúc
Đời lữ khách thâm tình làm trọng
Kiếp lãng du chẳng vọng cầu cao
Thân như chiếc lá ngả màu
Như cơn gió thoảng lạc vào hư không .
Nên đành khép mộng lòng da diết
Bước lữ hành phong nguyệt tuyết sương
Mưa sa khóat aó bụi đường
Nén lòng cất bước dậm trường phôi pha .
Dù vẫn biết phong ba bão táp
Đợt sóng lòng tràn ngập luyến lưu
Cũng đành như lá muà thu
Theo vòng luân chuyển khói mù cuốn xa .
Dòng dư cảm thiết tha tuôn chảy
Áng mây chiều mãi mãi vấn vương
Vần thơ theo gió đưa hương
Vẫn luôn trân trọng tình thương của người ...