BIỂN TÌNH

một mình trên biển vắng - Buồn
em ơi nhích lại bên nguồn thơ anh
ngọn tình sóng nhấp nhô xanh
nụ hôn cát nóng rộ nhành yêu thương

tim anh reo nhịp vấn vương
tuông qua nắng vỡ tưới nguồn đam mê
hương em đọng mái tóc thề
rộn trong thương nhớ tràn trề tin yêu

*

nếu mai biển vẫn còn buồn
em ơi hãy hát theo nguồn thơ anh
lời tình điệp khúc long lanh
chảy trên môi mọng thơm lành nụ hôn

ươm hương mật ngọt vào hồn
tình như sóng vỗ dập dồn điệu vui
xóa đi dấu cát ngậm ngùi
cho tình thắm mãi những lời nồng say .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả