Tương Tư!

Đư ờng trần lận đận lao đao
Đường đời nghiệt ngã hư hao phân kỳ
Ưu hoài vương vâ’n mă‘t mi
Lặng nghe tình vỡ còn gì buồn hơn ?
Làm sao vơi nỗi cô đơn ?
Đêm dài hoang vă‘ng giận hờn vu vơ
Tìm vui tiê’ng nhạc lời thơ
Thông xanh đùa gio’, hững hờ vu vi

Tương tư ta bỗng từ bi
Tương tư ta thâ’y mă‘t mi dịu hiền
Tương tư ta mộng triền miên
Tương tư ta ươ’c lời nguyền khă‘c ghi

* * *

Phật tâm vô să‘c vô vi
Vì em trần thê’ sân si vô thường!

03/22/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả