Truyện Cổ 1001 - Đêm 2

(cho những ai mê truyện cổ tích)

Vào một buổi sớm mùa đông
Sương mai rớt nhẹ rừng thông mơ màng
Cô công chúa nhỏ hiền ngoan
Lên đồi cỏ mượt thả ngàn ước mơ

Ước mơ là sợi tóc tơ
Bay qua hồn mộng bâng quơ mỉm cười
Một hôm hoàng tử dạo chơi
Tình cờ nhặt được ngẩn người cầu xin
Sợi này là sợi tóc tình
Kết cho gần lại duyên mình với nhau
Sợi này là sợi nhiệm mầu
Kết mâm sính lễ trầu cau sang người
Sợi này là sợi không rời
Kết thêm bền chặt một đời trăm năm

Tiên ban 3 sợi tóc trầm
Sáng ra thức giấc biết nằm mơ thôi
Hoàng tử cứ mãi bồi hồi
Cầu xin truyện kể thành đôi, chàng mừng.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả