Dạ khúc tình cờ

Giáo đường im hoang lạnh ,
Chúa treo mình xanh xao !
Suốt đời trong hiu quạnh ...
Than ôi ! chúa gục đầu !!

Ta con chiên ngoan đạo .
Sáng , trưa , chiều cầu kinh .
Lỡ yêu người ngoại giáo ,
Nghiệt ngã bởi chữ tình !!

Xin làm cánh chim xinh ,
Được cùng ai liền cánh ,
Trong mỗi cuộc hành trình ...
Không phân cách , giao tranh !

Xin làm hàng thông xanh ,
Muôn kiếp vẫn liền cành .
Mặc thời gian qua nhanh ,
Mặc người luôn thay đổi !!

Hay ... xin làm bia đá ,
Ngang nhiên đứng giữa trời ,
Trái tim không chuyển động ...
Chẳng bị luỵ ... người ơi !!

Hơn đời không có em ,
Ta như ngồi đền rộng ,
Vắng bóng người cầu kinh ,
Rong rêu phủ quanh mình !!! Tình !!!


October 17,2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả