Thôi anh nhé
Mai tôi về một mình trong bóng tối
Nhớ đến anh và nhớ những ngày xưa
Mai tôi về giữa phố đầy mưa
Mà tim nhói một niềm đau lặng lẽ
Đã xa rồi mối tình thời thơ trẻ
Mắt nhìn nhau run rẩy vội quay đi
Đã xa rồi nụ hôn nhòe ướt mi
Giọt nước mắt giờ đâu còn hạnh phúc
Thời gian trôi khép những lời trần tục
Mật ngọt nào hằn vết cứa trên môi
Thời gian trôi những dòng nhớ xa xôi
Rửa trái tim hàn nỗi đau rỉ máu
Thôi anh nhé kỷ niệm xưa yêu dấu
Đổ vỡ rồi mới thấy trọn vẹn hơn
Thôi anh nhé tình ta hãy vùi chôn
Trời hửng nắng không còn mây đen nữa.
10/6/04